Bực bội với "cô bạn thân quá đáng" của chồng.
Chị Thủy ở Bình Thạnh, TP HCM gần đây phát hiện chồng, anh Dũng, thường xuyên nhắn tin đêm khuya. Khi hỏi, anh nói đang trò chuyện với đồng nghiệp, khiến chị ban đầu không nghi ngờ. Tuy nhiên, thấy việc này diễn ra hầu như mỗi tối làm chị khó chịu. Lén đọc tin nhắn, chị thấy chúng chỉ là những câu chuyện bình thường, không có gì tình cảm hay tán tỉnh, nên yên tâm. Tuy vậy, chị vẫn bực bội khi thấy anh luôn ôm điện thoại, kể cả trong nhà vệ sinh, và cảm thấy anh không chia sẻ với gia đình. Dù vậy, không có lý do gì để nghi ngờ vì mọi chuyện vẫn trong sáng. Trong một sự kiện công ty của anh, chị đã tìm cách nói chuyện với cô đồng nghiệp đó.
Cô nàng nhận lỗi và giải thích rằng mình chỉ vô tư quý mến anh Dũng, không có ý gì khác. Cô còn đề nghị vợ chồng mình cùng nói chuyện với nhau để làm rõ. Tuy nhiên, chỉ sau 1-2 tuần, tình trạng cũ lại tái diễn. Chị cảm thấy khó chịu khi chồng quá thân thiết với người phụ nữ khác, dù đã nói rõ cảm xúc và phân tích ảnh hưởng đến gia đình. Anh Dũng hứa sẽ chỉ coi cô ta là bạn bè, nhưng sau đó chị phát hiện họ vẫn nhắn tin tình cảm. Sự việc khiến hai vợ chồng cãi nhau liên tục, dù anh hứa hẹn nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm đến cô ta.
Anh vẫn khẳng định đó chỉ là tình cảm anh em, trong khi chị cho rằng đó là ngoại tình tư tưởng. Chị đã gặp riêng cô gái nhưng chỉ nhận được lời hứa hão. Họ tiếp tục bí mật quan tâm và nhắn tin cho nhau trong giờ làm việc, rồi xoá đi. Chị bắt gặp nhiều tin nhắn nhưng anh luôn biện minh rằng đó chỉ là đùa và tỏ ra tức giận. Chị mệt mỏi khi thấy chồng có thể yêu vợ con nhưng vẫn có tình cảm với người khác. Chị đã nghĩ đến ly hôn nhưng không nỡ vì con cái. Cuối cùng, chồng của cô gái cũng không chấp nhận tình bạn này và đề nghị gặp mặt 4 bên để giải quyết.
Tối hậu thư được đưa ra: nếu đã tâm đầu ý hợp thì hãy về sống chung cho tiện. Cô gái sợ hãi, hứa hẹn quyết liệt, và cuối cùng cặp bạn thân đã chia tay thật sự. Đối với Hoàng Oanh, đó như cơn đau âm ỉ, còn Cương thì vẫn ca bài "đồng nghiệp thân". Vợ chồng Hoàng Oanh và Cương, cưới chưa đầy một năm, liên tục cãi vã chỉ vì cô bạn thân của Cương, Quyên. Dù Oanh biết về tình bạn này, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt của Quyên dành cho Cương, khiến cô phải ghen tuông. Sau khi cưới, Quyên cũng có bạn trai, và Oanh hy vọng rằng mối quan hệ thân thiết giữa họ sẽ trở về tình bạn bình thường.
Quyên không ngừng tìm cớ để gặp gỡ và trò chuyện với Cương. Cô thường kể cho Cương nghe về bạn trai của mình, những kỷ niệm ngọt ngào, và thường xuyên tâm sự qua mail. Mỗi khi gặp trục trặc với bạn trai, Quyên lại gọi Cương để chia sẻ và giải sầu. Dù Oanh tôn trọng tình bạn của họ, nhưng cô cảm thấy không thoải mái. Quyên cũng cố gắng thân thiết với Oanh nhưng chỉ nói về Cương, khen ngợi anh. Cuộc cãi vã gần đây của Oanh và Cương cũng liên quan đến Quyên. Sau khi Oanh tức giận bỏ về nhà ngoại, Cương lại gọi Quyên đi uống rượu. Khi Oanh quay về, cô phát hiện Cương đang ngủ say trên giường với Quyên bên cạnh, đang hôn anh.
Dự cảm của Hoàng Oanh hoàn toàn chính xác. Cô lắp bắp không nói nên lời khi chứng kiến cảnh tượng đó. Quyên giật mình và Hoàng Oanh ngay lập tức kéo Cương, người đang say, dậy để đối chất. Lúc này, Quyên thừa nhận đã đơn phương yêu Cương từ lâu, còn Cương thì lúng túng không biết nói gì trước sự thật.


Source: https://afamily.vn/cau-tiet-voi-co-ban-than-tro-tren-cua-chong-2013071909324528.chn